Chiếc xe ô tô 24 chỗ ngồi mang biển số Lâm Đồng dừng bánh cách cổng chùa chừng hơn 100 m, khách trên xe mắt dõi theo hướng bàu Trắng và đồi cát Trinh Nữ. Cô hướng dẫn viên hỏi: “Bây giờ chúng ta đi chùa trước hay leo đồi cát?. Một người trong đoàn lên tiếng: Lên đồi cát trước để khỏi nắng, sau đó về chùa Bình Nhơn. Cách nào cũng được, nhưng tôi có cảm nhận và đã chứng kiến nhiều đoàn khách du lịch từ xa đến họ đi thẳng đến chùa Bình Nhơn thắp nén hương bái phật, cầu mong sự may mắn, an toàn chuyến đi rồi mới tham quan đồi cát Trinh Nữ, bàu Sen…”.
Ngôi chùa Bình Nhơn được xây dựng lại từ năm 2006 trên điện tích đất khá rộng. Trải qua nhiều năm xây dựng ngôi chùa mới được hoàn chỉnh, khang trang như hiện nay. Người dân địa phương và khách du lịch đến tham quan, vãn cảnh chùa ngày càng đông. Du khách ngoài việc tín ngưỡng thắp hương bái phật, còn rảo bộ ngắm cảnh chùa; quan sát lối kiến trúc độc đáo; đường nét chạm trổ trên gỗ, bê tông tinh tế và sắc sảo.
Một phật tử chùa Bình Nhơn chia sẻ: “Thượng Tọa Thích Minh Châu trong một lần du ngoạn từ vùng đồi núi Phú Sơn theo đường biển về miền Trung đã dừng chân nơi đây vì cảnh đẹp thanh thoát của bàu Sen rực rỡ trong nắng cát, thấp thoáng tượng Phật bằng đồng đuợc thờ phụng trong mái lá nhỏ được dựng đơn sơ bên bờ bàu sen. Người dân nơi đây cũng kể rằng: Tôn tượng Phật này đã cứu sống họ qua cuộc chiến tranh, khi đi sơ tán tránh đạn bom bà con đều ôm pho tượng theo cùng hộ trì…”.
PV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét