Chùa Chén Kiểu có tên Khmer là "Wath Sro Loun" hay còn gọi là chùa Sà Lôn. Chùa được xây dựng từ năm 1815, ban đầu được làm bằng cây, lá đơn sơ. Trải qua thời gian và do bom đạn tàn phá nên chùa bị hư hỏng nặng. Năm 1945, được sự ủng hộ và quyên góp của người dân, phật tử, Hòa thượng Tăng Dúch đã tiến hành xây dựng lại chùa. Đến năm 1985, Hòa thượng Tăng Dúch viên tịch, Hòa thượng Quách Mến làm trụ trì và tiếp tục cho tu sửa, xây dựng thêm một số công trình để hoàn thiện và khánh thành vào năm 1989.
Theo người dân bản địa, sở dĩ có tên gọi là chùa Chén Kiểu bởi vì ngay từ ban đầu, do ảnh hưởng của chiến tranh, chùa xuống cấp không có kinh phí để tu sửa và người dân đã quyên góp, đem vào chùa những cái chén, đĩa, tô bằng sứ kiểu để tu sửa. Cũng từ đó, cái tên Chén Kiểu ra đời.
Toà Chính điện chùa Chén Kiểu. Ảnh: Nguyễn Thắng/ Báo ảnh Việt nam
Toà Chính điện chùa Chén Kiểu. Ảnh: Nguyễn Thắng/ Báo ảnh Việt Nam
Với những đặc điểm kiến trúc ấn tượng, chùa Chén Kiểu không chỉ là địa
điểm tâm linh để mọi người đến cúng viếng mà còn là địa chỉ du lịch hấp
dẫn du khách thập phương. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam
Tượng Phật Bà trong vườn tượng chùa Chén Kiểu. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Chùa Chén Kiểu mang đậm nét văn hóa Khmer Nam Bộ. Các hoa văn uốn lượn cách điệu với nhiều mà sắc đan xen. Điều hay nhất là những người thợ điêu khắc đã vô cùng khéo léo tạo ra hình tượng của những vị thần để trang trí cho ngôi chùa này. Những tòa tháp cao trên nóc, những hoa văn trên ngói, nét điêu khắc trên tường trên cột.
Dọc lối vào chùa là 2 hàng tượng tiên nữ Apsara – tượng trưng cho sắc đẹp vĩnh hằng. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Kiến trúc toà tháp Kim Quang ở chùa Chén Kiểu. Ảnh: Nguyễn Thắng/Báo ảnh Việt Nam
Toà Chính điện chùa Chén Kiểu. Ảnh: Nguyễn Thắng/ Báo ảnh Việt Nam
Cũng giống như những ngôi chùa Khmer khác, mái chính điện chùa chùa Chén Kiểu được xây dựng theo dạng tam cấp, tức có 3 nếp, nếp dưới cùng lớn nhất và nhỏ dần ở bên trên. Nếp trên cùng có hình tam giác, hai đầu đao mỗi bên cong lên, và nơi trung tâm có đỉnh nhọn cao vút.
Lối vào chùa Chén Kiểu. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt nam
Hình tượng tiên nữ Apsara được trang trí trên các cột ở chùa Chén Kiểu. Ảnh: Thông Thiện/Báo ảnh Việt Nam
Hình tượng tiên nữ Apsara được cách điệu hóa với phần đuôi chim thần Krut ở khuôn viên chùa Chén Kiểu. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam
Hình tượng rắn thần Nagar được trang trí ở chùa Chén Kiểu. Ảnh: Thông Thiện/Báo ảnh Việt Nam
Phật tử hành lễ trong Chính điện chùa Chén Kiểu. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt nam
Giữa sân chùa là cột cờ với tượng rắn thần Nagar 5 đầu. Xung quanh là những dãy nhà phục vụ cho việc tu học và nghỉ ngơi. Đặc biệt, phía sau ngôi chùa là khu vườn tiểu cảnh. Nơi tái hiện những câu chuyện về Phật Thích Ca.
Chùa Chén Kiểu thu hút rất đông du khách đến viếng thăm, đặc biệt là các dịp lễ, Tết. Không chỉ đồng bào Khmer, mà người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng tìm về chùa Chén Kiểu để hành hương, cầu bình an và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc của chùa cũng như tìm hiểu văn hóa của đồng bào Khmer.
Bài: Thông Thiện - Ảnh: Nguyễn Thắng, Lê Minh, Thông Thiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét