Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Hằng năm, lễ thường diễn ra vào khoảng giữa tháng Tư dương lịch.
Lễ thường kéo dài trong 3 ngày, mỗi ngày mang một ý nghĩa văn hóa, tâm linh sâu sắc. Ngày đầu là Lễ rước Đại lịch. Ngày thứ hai diễn ra lễ dâng cơm và đắp núi cát. Vào ngày thứ ba bà con Khmer tiến hành Lễ tắm tượng Phật và Lễ cầu siêu.
Trước khi tiến hành nghi thức tắm Phật, mọi người tề tựu tại chánh điện, thành kính tụng kinh và thực hiện Lễ cầu an.
Lễ tắm tượng Phật thường diễn ra vào buổi chiều. Các vị Acha (người có uy tín trong cộng đồng) trang trọng đặt những pho tượng Phật vào các thau lớn chứa đầy hoa tươi và nước tinh khiết đã được ướp hương thơm ngát. Vị sư trụ trì sẽ là người đầu tiên thực hiện nghi thức này, sau đó lần lượt đến các vị sư khác và bà con Phật tử.
Bà Lâm Thị Út ở xã Đại Tâm (huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cho biết: Nghi thức tắm Phật được xem là hành động thanh lọc, gột rửa những điều không may mắn, phiền muộn của năm cũ, mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp trong năm mới.
Phật tử cẩn thận dùng những cành hoa tươi để vẩy những giọt nước thơm ngát lên tượng Phật, thể hiện lòng thành kính và ước mong những điều an lành.
Một nét đẹp văn hóa độc đáo là sau khi tắm Phật, người dân Khmer còn dùng chính những giọt nước thơm này để tưới lên mộ phần của ông bà, cha mẹ và những người thân đã khuất. Hành động này thể hiện lòng hiếu thảo, tưởng nhớ và cầu mong sự mát mẻ, an yên cho những người đã ra đi.
Sau khi kết thúc Lễ tắm tượng Phật, mọi người cùng các vị Acha tập trung tại khu vực tháp đựng hài cốt để tiến hành Lễ cầu siêu. Đây là nghi lễ cuối cùng, khép lại chuỗi ngày Tết Chôl Chnăm Thmây.
PHƯƠNG ANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét