Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nói chuyện với học sinh Đa Phúc về bài thơ “Nam quốc sơn hà” – niềm tự hào về chủ quyền dân tộc.
Du khách tại di tích Phòng tuyến sông Như Nguyệt ở Đa Phúc.
Ngôi đền không lớn nhưng là nơi hội tụ niềm tin tâm linh của dân làng qua nhiều thế hệ. Ngày thường, đền tĩnh lặng, nhưng vào dịp đầu xuân lại trở nên sôi động với lễ hội truyền thống và nghi lễ kéo mỏ (kéo co), một trò chơi dân gian độc đáo đã được UNESCO vình danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đền Bà Xuân Lai điểm dừng chân trong hành trình về miền ký ức vừa được tôn tạo.
Nghi lễ kéo mỏ độc đáo – nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người Đa Phúc.
Nghi lễ kéo mỏ không phân cao thấp, thắng thua mà được xem như dấu hiệu dự báo mùa màng
Thanh niên Xuân Lai rước mỏ vào chuẩn bị làm lễ trong ngày hội
Kiến trúc đình mang dáng dấp quen thuộc của đồng bằng Bắc Bộ với khung gỗ chắc chắn, những mảng chạm khắc giản dị. Dưới mái đình ấy, nhiều thế hệ người dân đã cùng nhau gìn giữ nếp sống, truyền lại những giá trị cộng đồng bền vững.
Cổng đình Tiên Tảo tại xã Đa Phúc.
Ngày nay, dấu tích của phòng tuyến không còn rõ rệt, phần lớn đã bị thời gian làm phai mờ. Tuy vậy, giá trị của nó vẫn hiện hữu trong ký ức cộng đồng và trong lịch sử. Nhắc đến phòng tuyến sông Như Nguyệt cũng là nhắc đến bài thơ thần “Nam quốc sơn hà” – bản tuyên ngôn đầu tiên khẳng định chủ quyền và ý chí độc lập của người Việt.
Đa Phúc hôm nay – nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong một không gian yên bình.
Ba địa điểm – Đền Bà, Đình Tiên Tảo và phòng tuyến sông Như Nguyệt – tuy khác nhau nhưng gắn bó chặt chẽ, tạo nên một không gian lịch sử liền mạch. Từ tín ngưỡng dân gian, sinh hoạt làng xã đến dấu tích chiến trận, tất cả góp phần làm nên nét riêng của vùng đất Đa Phúc. Nơi đây không ồn ào, không đông đúc, phù hợp cho những chuyến đi nhẹ nhàng, chậm rãi, để cảm nhận những câu chuyện về đất và người trên vùng đất cổ xưa.
Thực hiện: Khánh Long, Việt Cường















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét