“Sống dậy” khí thế sục sôi cách mạng
Ngay trong lòng thành phố, Nhà hát thành phố như minh chứng thiêng liêng, hào hùng về cuộc mít tinh khổng lồ xóa bỏ chính quyền tay sai của phát xít Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân vào ngày 23/8/1945.
Theo cuốn "Lịch sử Hải Phòng", vào mờ sáng 23/8/1945, hơn chục vạn nhân dân, có lực lượng tự vệ hỗ trợ từ nhiều ngả đường giương cao cờ đỏ sao vàng như dòng thác lớn đổ về quảng trường Nhà hát thành phố. Lực lượng vũ trang chiến khu Trần Hưng Đạo chia làm hai cánh quân hòa vào đoàn người rầm rập tiến vào nội thành. Cánh quân thứ nhất gồm trung đội Hoàng Văn Thụ và trung đội Đề Thám đổ bộ lên Sở Dầu, do đồng chí Hải Thanh chỉ huy, qua Thượng Lý tiến vào. Cánh quân thứ hai gồm Trung đội Phạm Hồng Thái và Trung đội Ký Con do đồng chí Nguyễn Phương Thảo chỉ huy, từ hướng Thủy Nguyên vượt phà Bính tiến sang. Cùng lúc, một trung đội tự vệ của Kiến An tập kết ở Niệm Nghĩa tiến vào.
Đúng 10 giờ sáng ngày 23/8/1945, cuộc mít tinh khổng lồ trọng thể khai mạc. Lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn được kéo lên trước mặt tiền Nhà hát thành phố. Bài hát "Tiến quân ca" vang lên hùng tráng, cùng một loạt súng bắn chào của tự vệ thành phố. Đồng chí Vũ Quốc Uy trịnh trọng tuyên bố xóa bỏ chính quyền tay sai của phát xít Nhật, thành lập UBND cách mạng lâm thời Hải Phòng giữa tiếng hoan hô vang dậy của quần chúng nhân dân.
Sau cuộc mít tinh, quần chúng cách mạng biểu tình, tuần hành qua các khu phố. Các đơn vị của Chiến khu Trần Hưng Đạo và tự vệ thành phố triển khai chiếm giữ các vị trí trọng yếu: Sở Hiến binh, Ty Liêm phóng, tòa thị chính, nhà băng, bưu điện, nhà ga, Nhà máy Điện, Nhà máy Xi măng, bến cảng... và mở cửa trại giam giải thoát hàng trăm chiến sĩ, đồng bào ta đang bị giam giữ từ trước. Các nhà máy, xí nghiệp, Ủy ban công nhân điều hành các đội tự vệ canh gác bảo vệ máy móc, tài sản, giữ chủ nhà máy chờ lệnh trên giải quyết. Mọi công việc chính thức do chính quyền cách mạng thành phố điều hành. Khởi nghĩa giành chính quyền ở thành phố Hải Phòng giành thắng lợi trọn vẹn.
Có thời niên thiếu gắn với giai đoạn lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sau này nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử, nên mỗi lần nhắc đến Nhà hát thành phố, nhà sử học Ngô Đăng Lợi, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Hải Phòng không khỏi tự hào. Ông cho biết, cùng với cả nước, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hải Phòng góp phần đập tan xích xiềng nô lệ, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Các tầng lớp nhân dân Hải Phòng trở thành người dân của một nước Việt Nam độc lập, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Và Nhà hát thành phố là minh chứng vững chắc của thời khắc lịch sử vẻ vang ấy.
Sau 80 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà hát thành phố chứng kiến sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Ảnh: TRUNG KIÊN
Tự hào về thành phố quê hương
Kể từ sau Cách mạng Tháng Tám, trải qua biết bao thăng trầm của thời gian, Nhà hát thành phố vẫn vững chắc, “hiên ngang” và ghi dấu thêm những trang sử thiêng liêng, tự hào trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng, phát triển thành phố và đất nước trong suốt 80 năm qua. Giai đoạn hiện nay, Nhà hát chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, “rộng dài, rực sáng”, vươn tầm quốc tế khi vị thế mới của thành phố Hải Phòng đã khác xưa.
Cùng với giá trị lịch sử, Nhà hát thành phố còn mang giá trị kiến trúc Pháp tiêu biểu, vừa cổ điển vừa hiện đại. Vào ngày 9/12/2015, Bộ Văn hóa quyết định xếp hạng Nhà hát thành phố là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Nằm trong không gian hiện đại giữa lòng thành phố, Nhà hát thành phố đã và đang là địa điểm du lịch lý tưởng của nhiều người yêu mến đất Cảng.
Với những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc... Nhà hát thành phố ngày càng khẳng định là trung tâm chính trị, văn hóa của thành phố. Tại đây thường xuyên diễn những sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, mang tầm thành phố đến quốc gia, quốc tế, nhất là trong dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ chào mừng Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5) hằng năm và mỗi khi Tết đến, Xuân về, Chương trình sân khấu truyền hình Hải Phòng... Mới đây, Nhà hát thành phố lại rộn ràng trong khí thế hào hùng của chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng biểu dương lực lượng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025).
Anh Lê Văn Quang, người con Hải Phòng xa quê, hiện sinh sống ở tỉnh Cà Mau cho biết: “Xa thành phố hơn 40 năm, nhưng cũng như các lần trước, lần này có dịp ra Bắc, về Hải Phòng đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, tôi lại ghé thăm Nhà hát thành phố với cảm xúc đầy tự hào”.
Không chỉ anh Quang, hàng triệu người dân thành phố dù ở nơi đâu cũng luôn tự hào, hướng về Nhà hát thành phố - biểu tượng thiêng liêng của Hải Phòng. Để từ đó, mỗi người dân rạng rỡ niềm tin, sẵn sàng chung tay, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố viết tiếp những trang sử mới - trang sử về sự vươn mình mạnh mẽ.
MỸ ANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét