Di tích lịch sử Địa đạo An Thới là minh chứng rõ nét cho tinh thần chiến đấu kiên cường, mưu trí của quân và dân ta trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Theo tư liệu lịch sử, từ năm 1961-1965, thực hiện chủ trương của Huyện ủy Trảng Bàng, lực lượng cách mạng và Nhân dân địa phương đã tập trung xây dựng hệ thống địa đạo tại ấp An Thới nhằm phục vụ chiến lược bám trụ lâu dài. Đến giai đoạn 1966-1968, địa đạo tiếp tục được mở rộng, hoàn thiện, trở thành công trình chiến đấu liên hoàn, góp phần quan trọng trong việc chống lại các cuộc càn quét của địch.
Tận dụng lợi thế địa hình đất cao, rắn chắc, xa mạch nước ngầm, cùng hệ thống tre gai, tầm vông và rừng chồi tự nhiên, địa đạo được thiết kế theo hình chữ chi, đào sâu từ 3-4m. Trên mặt đất là hệ thống công sự, giao thông hào liên hoàn; dưới lòng đất là không gian trú ẩn, cơ động, giúp lực lượng ta linh hoạt “ẩn - hiện”, bảo toàn lực lượng và bất ngờ phản công. Chính thế trận độc đáo ấy đã giúp quân và dân An Thới, An Tịnh bẻ gãy nhiều cuộc càn quét dài ngày của địch. Địa đạo An Thới vì thế còn được ví như một “bót Việt Cộng” giữa lòng đất.
Năm 1993, Địa đạo An Thới được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay. Ngày nay, nơi đây thường xuyên đón các đoàn học sinh đến tham quan, dọn dẹp vệ sinh, dâng hương và tìm hiểu lịch sử. Những hoạt động trải nghiệm thực tế giúp các em hiểu hơn về quá khứ hào hùng của cha ông. Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, mỗi chuyến đi còn góp phần bồi đắp nhận thức, hun đúc ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Phan Nguyễn Bảo Ngân - học sinh lớp 6/8, Trường THCS Trương Tùng Quân, chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 em đến đây. Khi tận mắt thấy hầm trú ẩn và những hiện vật trong phòng trưng bày, em hiểu hơn về cuộc chiến đấu gian khổ của cha ông ngày xưa. Điều đó khiến em cảm thấy rất hứng thú và chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn”.
Cùng chung cảm nhận, Dương Mai Anh - học sinh lớp 6/8, Trường THCS Trương Tùng Quân, bày tỏ: “Qua chuyến tham quan, em nhận thấy những giá trị mà cha ông để lại là vô cùng to lớn. Vì vậy, thế hệ trẻ chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.
Để phát huy giá trị di tích, Đoàn Thanh niên và Hội đồng Đội phường An Tịnh cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức các hành trình về nguồn, đưa học sinh đến gần hơn với các “địa chỉ đỏ”.
Bí thư Đoàn phường An Tịnh Nguyễn Duy Phúc cho biết: “Thời gian qua, Đoàn phường cũng như Hội đồng Đội phường An Tịnh phát động cho học sinh cũng như các liên đội tổ chức các hoạt động về nguồn, hành trình về “địa chỉ đỏ” thông qua việc tổ chức hoạt động mô hình Thiếu nhi An Tịnh gìn giữ giá trị truyền thống địa phương. Qua đó, giúp khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cũng như phát huy các giá trị truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương An Tịnh”.
Từ những đường hầm sâu trong lòng đất đến những bài học sống động hôm nay, Địa đạo An Thới không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong mỗi người trẻ. Quá khứ vẫn hiện hữu và đang được tiếp nối bằng ý thức, trách nhiệm cùng khát vọng cống hiến của thế hệ hôm nay.
Hà Lan - Tuấn Hưng



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét