17 thg 5, 2026

Chợ mực ở Cửa Lở

Từ 5 - 6 giờ sáng, vài chục chiếc tàu hành nghề khai thác mực nhộn nhịp cập bờ ở Cửa Lở, xã Long Phụng. Những giỏ mực tươi roi rói, ánh bạc vừa chuyển lên bờ đã được tiểu thương mua.

Rạng sáng, khi mặt trời vừa ló dạng là lúc các tàu chuyên khai thác mực hối hả cập bờ ở Cửa Lở, xã Long Phụng.


Khi các tàu cập bờ cũng là lúc chợ mực ở Cửa Lở bắt đầu hoạt động. 

Những giỏ mực tươi rói, ánh bạc vừa chuyển lên bờ đã được tiểu thương mua. 


Những hôm được mùa, mỗi tàu thu về từ 5 - 6 triệu đồng. 

Mực có nhiều loại, như mực cơm, mực nan, mực nháy, mực ống, mực lá… 



Tùy theo loại mực và kích cỡ, mực bán tại bến có giá từ 100 - 380 nghìn đồng/kg.

Mực vừa được ngư dân câu lên trong đêm, thân còn trong veo, ánh lên sắc bạc dưới nắng sớm, tươi rói như mang theo hơi thở của biển. 

Mực sau khi được các tiểu thương thu mua từ các tàu sẽ mang lên đường bê tông trước miếu âm hồn Cửa Lở (ngôi miếu có hình dáng một con thuyền hướng về phía biển) để bán lại cho người dân và du khách. Số còn lại, tiểu thương sẽ mang ra các chợ để bán. 

Mực câu loại lớn có giá 380 nghìn đồng/kg.

Từ bao đời nay, người dân nơi đây đã gắn bó với nghề đánh bắt thủy hải sản gần bờ. Mùa nào thức ấy, mùa mực thường bắt đầu từ tháng hai đến tháng sáu âm lịch.

Thực hiện: ÁI KIỀU - THANH BÌNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét