Vì sao có tên chùa Đỏ?
Một số cụ cao niên ở phố Lê Lai kể rằng, chùa Đỏ gắn liền với những câu chuyện lịch sử và truyền thuyết thú vị. Năm 1288, khi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đến khu vực An Dương để khảo sát địa hình và chuẩn bị cho chiến dịch tiêu diệt địch, ông cho người lo việc nấu ăn trong chùa và duy trì bếp luôn đỏ lửa. Kể từ đó, chùa có tên là chùa Đỏ.
Một số cụ cao niên ở phố Lê Lai kể rằng, chùa Đỏ gắn liền với những câu chuyện lịch sử và truyền thuyết thú vị. Năm 1288, khi Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đến khu vực An Dương để khảo sát địa hình và chuẩn bị cho chiến dịch tiêu diệt địch, ông cho người lo việc nấu ăn trong chùa và duy trì bếp luôn đỏ lửa. Kể từ đó, chùa có tên là chùa Đỏ.
Sau khi Trần Hưng Đạo qua đời, người dân xây thêm 2 ngôi miếu ở 2 bên chùa để thờ ngài và các tướng lĩnh thân tín, trong đó có Điện soái Phạm Ngũ Lão.
Qua một thời gian dài bị tàn phá, chùa Đỏ đã được trùng tu với quy mô rộng rãi và khang trang hơn.
Nằm trong một ngõ nhỏ giữa đường phố sầm uất, tuy không có không gian rộng rãi như nhiều ngôi chùa nổi tiếng khác, cũng không có vị trí đắc địa nhưng chùa Đỏ vẫn là điểm đến ấn tượng thu hút bởi nét kiến trúc diêm chồng đấu 3 tầng và 20 mái. Chùa có chiều cao 26 m và gồm có 3 phần là tiền, trung, hậu. Các phần này được nối liền với nhau bằng cách giao mái.
Tòa tiền đường có phần mái được thiết kế với một tháp 7 tầng, cao 5 m và chân tháp cao 1,2 m. Bên trong tòa sen của chùa còn có cột cờ cao 5 m. Tòa trung đường có hàng hoa chanh và dàn lá bồ đề kép bằng men xanh được chạm trổ tinh xảo. Riêng phần hậu cung lại gây ấn tượng với hai tầng mái đao, ở giữa có đặt lá bồ đề cao 1,2 m trông như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Những giá trị đặc sắc
Đặc biệt, phải kể đến công trình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng gỗ mít tại chùa. Bức tượng được tạo bởi 20 m³ gỗ, 400 mảnh gỗ, 700 chốt gỗ lim với hơn 10 thợ gỗ miệt mài lao động trong vòng 20 tháng. Tượng cao 5,5 m ngự trên một tòa sen cao 2,9 m và có 50 cánh sen sơn son thếp vàng ngay chính điện. Ở phía trước tượng còn có Vạn Phật cao 11 m, 1.111 tượng phật nhỏ.
Bia ký của chùa hiện còn ghi việc sửa chữa lớn vào năm Đinh Dậu - Quý Mão (1717 - 1723) và trùng tu năm Tự Đức 32. Cho đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong khoảng thời gian Pháp đô hộ và cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, chùa bị hư hại nhiều. Sau đó, qua tu sửa nhiều lần, trùng tu với quy mô lớn, chùa đã trở nên khang trang như hiện nay.
Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, cứ vào 4 giờ sáng ngày rằm tháng tư, khi tiếng chuông trống bát nhã vang lên, chư tăng và Phật tử chùa Đỏ thân tâm thanh tịnh tập trung tại Phật điện để tổ chức chương trình kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Thời khắc linh thiêng nhất của buổi lễ là khi Chư tôn Đức tăng trong chốn trụ xứ, cùng hàng trăm Phật tử trang nghiêm, thành kính đối trước đại Phật tượng tại chính điện nhất tâm chú nguyện, tụng kinh, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Chùa Đỏ ngày nay là một địa điểm tâm linh bình yên giữa lòng thành phố Hải Phòng, được đông đảo người dân, du khách tìm đến.
THU HƯƠNG





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét