"Tôi mong muốn thế hệ trẻ thêm yêu, thêm hiểu về ẩm thực truyền thống và các giá trị của nông sản Việt", nghệ nhân nói.
Nghệ nhân Tiếu Anh cho biết bánh trái cây đậu xanh là bánh "quý tộc", không chỉ bởi cách làm cầu kỳ mà còn vì một thời, bánh chỉ được dùng tại các yến tiệc của vua chúa trong cung, hoặc trong mâm cỗ gia đình quan lại, quý tộc vào các dịp lễ.
Đậu xanh sên xong để nguội và lại tiếp tục nhào bằng tay giúp đậu mềm và mịn hơn. Sau đó, bánh được vo tròn từng viên đều nhau, dùng các vật dụng tạo hình đơn giản như que gỗ để nắn hình các loại quả quen thuộc như đào, khế, xoài, cà chua, ớt, măng cụt, lựu.
Trước khi tô màu, bánh được xiên vào từng que tre rồi nhúng vào hỗn hợp rau câu không đường để tạo lớp bảo vệ, cũng làm cho vỏ bánh bóng và bắt mắt. Sau đó, bánh được để khô, người thợ dùng màu thực phẩm tô lên chiếc bánh sao cho giống hình trái cây thật.
Bánh thành phẩm ngoài đảm bảo thẩm mỹ phải có sự hòa quyện giữa vị ngọt bùi của đậu xanh và độ dẻo dai của lớp rau câu bên ngoài. Khi cắn miếng bánh, lớp rau câu đứt ra, nhân đậu xanh tan dần trong miệng mát ngọt, thanh tao.
Nghệ nhân dùng tăm cố định bánh lên đế xốp để tạo hình bản đồ Việt Nam (ảnh), đồng thời chừa trống một số tỉnh, thành để khách tham quan cùng hoàn thiện.
Nhiều du khách dừng lại quan sát quá trình nghệ nhân chuẩn bị tác phẩm, một số chờ đăng ký làm tình nguyện viên để xếp bánh lên bản đồ Việt Nam.
Bánh trái cây đậu xanh được đặt trong các âu thủy tinh để đảm bảo vệ sinh và tránh hư hỏng.
"Hàng nghìn loại quả đặc trưng của ba miền được tạo hình bắt mắt, càng ý nghĩa hơn khi được gắn trên bản đồ Việt Nam", chị Loan nói.
Chị Nguyễn Hồ Tiếu Anh và mẹ - nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh bên tác phẩm hoàn thiện.
Tuấn Anh - Thành Lộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét