Bình minh trên vùng đất Cao Phạ.
Khau Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, có chiều dài khoảng 30 km, tọa lạc ở địa thế cao hơn 1.200 mét so với mực nước biển. Vào khoảng giữa tháng Tư, khi những cơn mưa đầu mùa trút xuống, những thửa ruộng bậc thang như được “đánh thức” sau những tháng ngày khô hạn. Ánh nắng đầu hè phản chiếu lên mặt nước, hòa quyện cùng màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng và màu trắng của mây trời, vẽ nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ, đầy sống động.
Trên thửa ruộng bậc thang, những chú trâu lực lưỡng lội bùn, kéo cày xới đất cho mùa vụ mới.
Từng tốp người dân cày, bừa nhịp nhàng trên những mảnh ruộng bậc thang
Nước từ khe suối len lỏi về tưới mát khắp các thửa ruộng bậc thang
Nhổ mạ xanh, chuẩn bị cho một vụ cấy mới đầy hy vọng
Mạ non xanh mướt được bó gọn chuẩn bị cho ngày cấy trên những thửa ruộng cao
Những người phụ nữ dân tộc Mông, Thái… cặm cụi cấy lúa trên những bậc thang vắt vẻo giữa lưng trời
Mùa nước đổ không chỉ là thời khắc giao mùa, mà còn đánh dấu sự bắt đầu cho một vụ lúa mới. Từ sáng sớm, bà con dân tộc Mông, Thái đã gùi cày bừa ra đồng theo những con đường mòn. Trên những thửa ruộng vừa đón nước, tiếng người í ới, những con trâu lực lưỡng lội bùn kéo cày, một không khí lao động hăng say, nhộn nhịp giữa núi non. Khi đất đã cày bừa kỹ lưỡng, những đám mạ non xanh mướt được nhổ lên buộc lại thành từng bó, rải đều khắp ruộng. Những người phụ nữ tay thoăn thoắt cắm từng cây mạ xuống lớp bùn, đều tăm tắp, trẻ em theo cha mẹ ra đồng, vừa chơi đùa bên bờ ruộng, vừa phụ giúp nhặt mạ, tạo nên bức tranh đồng quê ấp áp.
Người dân gùi bừa, dắt trâu lên các thửa ruộng bậc thang.
Những phút nghỉ ngơi trên ruộng đồng
Từ tờ mờ sáng, người dân đã rủ nhau ra đồng, bắt đầu một ngày mùa tất bật
Những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp dưới chân đèo Khau Phạ, lấp lánh trong mùa nước đổ
Bài và ảnh: Việt Cường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét