
Thung lũng bản Còi Đá (thuộc xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nằm cách thành phố Đồng Hới gần 40km. Ở đây chỉ có 3 nếp nhà sàn của bà con người Vân Kiều, họ sống vô ưu như ba nốt nhạc giữa thảo nguyên xanh đẹp tựa một bức tranh của núi rừng.

Khi chúng tôi đặt chân đến bản Còi Đá cũng là lúc mặt trời gối đầu lên đỉnh núi phía sau thung lũng. Cảnh hoàng hôn trên thung lũng với thảm cỏ xanh, một bãi đá cổ xen lẫn vài cây gỗ mọc thẳng đẹp nao lòng. Lều bạt, bàn ghế đã được chuẩn bị. Bữa tối được dọn ra trên mấy cái mâm trải lá chuối trông bắt mắt với toàn những món ăn hấp dẫn mà nguyên liệu chủ yếu được cung cấp bởi chính người dân quanh vùng. Cá nướng, thịt heo bản nướng, gà nướng, đặc biệt có món xôi nếp than do chính bà con người Vân Kiều trồng trên nương rẫy quanh bản. Ngồi quây quần bên nhau, thưởng thức các món ăn địa phương, kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hành trình trekking dọc suối, ai cũng thấy hào hứng.
Đêm trên thung lũng xuống nhanh hơn, tiếng dế rả rích hòa cùng tiếng gió. Mơ màng một lúc, cả đoàn chìm vào giấc ngủ sâu sau hành trình tiêu hao nhiều sức lực.
Buổi sáng trên thung lũng mát mẻ và trong trẻo. Ly cà phê thơm phức đánh thức được tất cả các vị giác của chúng tôi. Sau bữa sáng, thỏa thích chụp ảnh với ban mai đủ mọi ngóc ngách trên thung lũng, hành trình tiếp theo sẽ là khám phá, chiêm ngưỡng vẽ đẹp của hang Chà Lòi, một trong ba hang động trong khu vực đang được khai thác.
Nơi đây đã từng in dấu chân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam - vì vậy, cho tới tận bây giờ người dân ở hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh - khu vực có hệ thống hang động này vẫn gọi hang Chà Lòi theo cách kính trọng và tự hào là hang Ông Giáp. Không như các hệ thống hang động khác thường nằm sâu trong rừng nguyên sinh, hang Chà Lòi nằm ngay thung lũng xen giữa những ngôi nhà sàn của bà con dân bản.
Trên đường vào hang, đoàn ghé qua nhà sàn của bà Hồ Thị Mom, bà cũng là người đồng bào Vân Kiều, năm nay đã hơn 70 tuổi. Trong câu chuyện niềm nở, bà kể cho những vị khách là đoàn chúng tôi về tục lập bàn thờ để thờ linh hồn những người sống là các thành viên trong gia đình của người Vân Kiều ở khu vực này. Trước khi đoàn rời đi, bà còn đàn hát với nhạc cụ truyền thống của người dân tộc mình tặng cả đoàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét